Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

THĐC Năm Thánh 2025 - Những Tháng Ngày Đồng Công Tháng 9

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Tạ ơn LTXC đã ban cho từng anh em chúng ta được cơ hội hiếm quý để cử hành Năm Thánh 2025 này, một Năm Thánh với đầy những biến động tàn sát và hủy diệt trong xã hội loài người, một xã hội loài người đang bị sóng thần chiến tranh cùng với cái vạ thiên tai dồn dập tàn phá khắp nơi, như ĐTC Phanxicô đã cảm nhận và tuyên bố ngay từ khi mới lên làm Giáo hoàng về thực trạng "thế chiến thứ 3 phân mảnh", một thứ sóng thần đang hung tàn hủy diệt tất cả mọi sự, bao gồm cả các công trình của con người và mạng sống của con người, một trận sóng thần toàn lửa, còn hơn lụt đại hồng thủy thời tổ phụ Noe, gây ra bởi cơn động đất xuất phát từ dưới lòng biển cũng chính là lòng dạ đầy gian dối, gian tham và gian ác của con người, đến độ họ hận thù ghen ghét sát hại nhau một cách dã man như ở Ukraina và Gaza hiện nay.  

Cũng trong Năm Thánh 2025 này, Giáo Hội Công Giáo cũng bất ngờ xẩy ra biến cố vị Giáo hoàng được LTXC tuyển chọn sai đến cho "Thời điểm thương xót" để làm Thừa sai Thương xót của Ngài bất ngờ "đến từ tận cùng trái đất" khi ra mắt Cộng đồng Dân Chúa và thế giới ngày 13/3/2013 cũng đột ngột biến khuất vào ngày 21/4/2025, sau 12 năm phục vụ Giáo Hội với tư cách là Chứng nhân Thương xót, để canh tân Giáo Hội giữa một thế giới càng văn minh vật chất và càng nhân bản nhân quyền càng duy nhân bản đến vô thần duy vật, bằng cách đưa Giáo Hội về nguồn với tất cả cốt lõi của Mạc Khải Thánh Kinh là LTXC. 

Năm Thánh 2025 cũng là thời điểm Dòng Đồng Công Mẹ Chúa Cứu Chuộc mừng 50 Năm Hồng Ân "exodus" - Xuất Việt Nam, "để giữ lấy dòng và để truyền giáo", một ước vọng của Đấng Sáng lập đã hoàn toàn nên trọn, ứng nghiệm và hiện thực, nhất là nơi Ngày Thánh Mẫu được anh em dòng tổ chức hằng năm từ năm 1978, ở ngay Đất Hứa Đồng Công của mình giữa lòng Nước Mỹ, một mảnh Đất Hứa đã và đang chảy sữa Thánh Mẫu và mật Cứu Độ cho "các linh hồn cần đến LTXC hơn" muốn tìm về/đến với Mẹ trong những Ngày Thánh Mẫu này, để họ được hoan hưởng thứ rượu cứu độ còn ngon hơn trước (Gioan 2:10).

Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh.

Em tâm phương

Với tâm tình sống Năm Thánh 2025, chúng ta cùng nhau theo dõi Những Tháng Ngày Đồng Công đã qua trong Tháng 9 2025 này để cảm tạ LTXC về các ân huệ Chúa ban cho Dòng, để mừng Tết Đức Mẹ mùng 8/9 Lễ Sinh Nhật Mẹ và mừng Quan Thày Dòng, 15/9, Lễ Mẹ Đau Thương, cũng như để tưởng nhớ đến quý anh em dòng đã qua đời và để cầu nguyện cho ngày quan thày các đội khấn v.v.

Tháng 9

 ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ 

Cầu cho mối liên hệ của chúng ta với tất cả mọi tạo vật.

Chúng ta hãy cầu nguyện để nhờ được hứng khởi bởi Thánh Phanxicô, 

chúng ta cảm nghiệm thấy sự liên thuộc của chúng ta với tất cả mọi tạo vật được Thiên Chúa yêu thương và đáng được thương yêu cùng tôn trọng.

Đúng là Thiên Chúa quan phòng thần linh,

Đấng đã giành khu vực Chủng Viện của Dòng Các Cha Thừa Sai Đức Maria Vô Nhiễm (Oblate Fathers of Mary Immaculate - OFM),

được xây từ năm 1925 bằng đá kiên cố vững chắc, và vừa bỏ trống vào năm 1972 vì thiếu ơn gọi, vừa chỗ đủ số anh em CMC từ VN sang

Và nơi thiên định này đã trở thành mảnh Đất Hứa Đồng Công ở Carthage Missouri chảy sữa Thánh Mẫu và mật Mục vụ Tông đồ

Vào thời điểm anh em dòng ở HK được an bài hoan hưởng Đất Hứa Đồng Công và phát triển không ngờ

thì ở VN Đấng Sáng lập bị bắt lần nhất (1975- 1977) và lần hai bị án tù chung thân (1987-1993)

 Anh Linh Mục Nguyễn Văn Quyết (Học) đội 9, Mississipi và Anh Linh Mục Nguyễn Đức Thắng (Lợi) (đội 9) LA dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này.

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Phanxico Trần Công Đức, tức Anh Ước THĐC đội IXC, qua đời năm 2007 ở Salina, Kansas

- Ngày 3: Kỷ niệm nhóm 3 anh em Đồng Công tị nạn đợt 4 từ Trại Chuyển Tiếp Pendleton CA về Carthage  MO năm 1975

- 4-7/9:    THĐC Tĩnh Tâm Năm Thánh 2025 ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia của Tỉnh Dòng ở GP Fort Worth TX

- Ngày 4: Kỷ niệm Hội Ngộ THĐC I - 2015 (4-7/9)

                Tưởng nhớ Anh Giuse Nguyễn Đình Nhu, tức Anh Nhụ THĐC Đội X, qua đời năm 2008 ở Boston, MA

- Ngày 8: Lễ Kính Sinh Nhật Đức Mẹ - Tết Đức Mẹ

               Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội VIII – 1965

               Quan Thày Đội III

- Ngày 9: Tưởng nhớ Chị Maria Teresa Đơn, phu nhân Anh Trản THĐC đội XI, qua đời năm 2007 ở Palaxios, TX.

- Ngày 11: Tưởng nhớ Anh Gioan Baotixia Trần Trọng Hoà, tức Anh Mạnh, THĐC Đội VIII, qua đời năm 2012 ở Lincoln, NE.  

- Ngày 12: Lễ Thánh Danh Maria

- Ngày 14Tưởng nhớ Anh Ignatio Antiokia Maria Nguyễn Hải Dương, CRM, qua đời tại Fort Worth TX 2020, hưởng thọ 67 tuổi.

- Ngày 15: Lễ nhớ Đức Mẹ Đau Thương / Bảy Sự / Đồng Công

                  Quan Thày của Hội Dòng, của Thân Hữu Đồng Công và của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công, ngày THĐC Hải Ngoại đóng góp cho quĩ truyền giáo của Hội Dòng.

                  Tổng Tu Nghị IV năm 1977 bế mạc vào chính Lễ Quan Thày Mẹ Đồng Công đã quyết định thành lập Gia Đình Đồng Công (sau Tổng Tu Nghị V - 11/2006, tổ chức được                   coi như dòng ba này được đổi thành Gia Đình Tận Hiến Đồng Công). 

                  Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội III - 1957

Ngày 16: Năm 1975, sau khi tường trình với Toà Thánh về việc bảo trợ Dòng Đồng Công, Đức Cha Bernard F. Law được Bộ Truyền Giáo ủy thác trách nhiệm bản quyền

                 đối với Dòng Đồng Công Hải Ngoại theo văn thư số 4546.

- Ngày 19: Tưởng nhớ Anh Mathêu Nguyễn Minh Tri, THĐC Đội VIII, qua đời 2020 ở Florida bị ung thư máu, hưởng thọ 73 tuổi.

- Ngày 24: Lễ Mẹ Chuộc Nô (Phụng L ịch cũ)

   Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: Đội IX A – 1967 ở Qui Đức Qui Nhơn, thay vì ở Nhà Đá vì biến loạn bấy giờ ở địa phương này.

- Ngày 28: Tưởng nhớ Anh Antôn Pađua Mẹ Dâng Mình Vũ Đình Huấn, CRM đội XIII, qua đời năm 2011 ở Carthage, MO, hưởng dương/thọ 64 tuổi


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

(Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974